Apr 23, 18 |
Tuệ Minh |
92 views |
No Comments
TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN
Lão Quân, Khổng Tử, Thích Ca
Tuy phân tam giáo xét ra một màu
Lý tu tánh mạng như nhau
Phật, Tiên, Thánh Tổ lẽ nào nhiều tâm
Phật, Thánh, Tiên như đốn, tiệm, huyền…
Dắt người trở lại cảnh đào nguyên
Nư
[ read more ]
Apr 21, 18 |
Tuệ Minh |
150 views |
No Comments
KỆ HỒI TÂM
Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh
Dốc một lòng nhập Thánh siêu phàm,
Sắc, tài, danh, lợi chẳng ham
Thị phi phủi sạch, luận đàm mặc ai…
Tuyết ban mai lâu dài chi đó?
Thân người đời nào có bao lâu?
Nhộn nhàng trong cu
[ read more ]
Apr 18, 18 |
Tuệ Minh |
163 views |
No Comments
TỈNH NGỘ
Cuộc đời ví thể bóng lìa Tây
Sao chẳng hồi tâm thoát kiếp này?
Phú quý mãn căn dường bọt nước
Vinh hoa hết số tợ bèo mây
Dùng gươm Trí huệ lìa tình dục
Mượn cửa Từ bi dứt ái dây
Sớm lướt thuyền Sen xa bến t
[ read more ]
Apr 7, 18 |
Tuệ Minh |
264 views |
No Comments
CẢNH GIÁC
Dầu cho ở thế bậc cao quan…
Gẫm lại chẳng qua một chữ nhàn
Việc nước hưng vong và trị loạn
Đạo nhà bĩ thới với bi hoan!
Trả vay, vay trả không rồi rảnh
Vinh nhục, nhục vinh chẳng vẹn toàn
Khuyên thế đua chen mau tr
[ read more ]
Apr 7, 18 |
Tuệ Minh |
210 views |
No Comments
NGÁN ĐỜI NƯƠNG ĐẠO
Cuộc thế mơ màng giấc lợi danh
Được thua gì cũng chốn mê thành
Ruộng dâu muôn đám hoàn thương hải
Lầu tía ngàn căn biến lộ hành
Tóc bạc bao giờ thay tuổi trẻ
Da dùn há dễ trở mày xanh
Trò đời nghĩ l
[ read more ]
Apr 6, 18 |
Tuệ Minh |
207 views |
No Comments
KHUYÊN SỚM GIÁC NGỘ
Tánh linh người vật cũng đồng
Tuy không biết nói mà lòng biết nghe
* * * * *
Khuyên người chớ giết sanh linh
Đem ra cúng tế cầu xin thần quyền
Lòng nhơn phải ở cho hiền
Ấy là “bất sát” phải kiêng luật trờ
[ read more ]
Apr 5, 18 |
Tuệ Minh |
277 views |
No Comments
LỜI KHẤT SĨ KHUYẾN TU
Nay xuống bút vài hàng ngụ ý
Tả đôi lời hữu chí cánh thành,
Sống trong bầu vũ trụ đã đành
Sao nhắm mắt đưa theo chiều gió?
Đồ vật chất tham giành cho có
Bã lợi danh là gió làm duyên
Cuộc hồng trần l
[ read more ]
Apr 4, 18 |
Tuệ Minh |
207 views |
No Comments
TỨ KỆ TỈNH TÂM
* * * * *
Lời giới thiệu
Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh năm 623 trước Tây lịch tại vườn Lâm Tỳ Ni, thành Ca Tỳ La Vệ, xứ Ấn Độ. Lớn lên giác ngộ cuộc đời vốn vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh… Thái t
[ read more ]
Jul 15, 17 |
Tuệ Minh |
451 views |
No Comments
Bạch thầy, con là ai?
- Con là một đứa con lai
Nửa lai đức Phật, nửa lai Ta bà.
Con là nửa trái me già
Nửa kia còn lại thì là.. chôm chôm.
Cuộc đời con thích ôm đồm
Hăm tám ngày mặn, hai hôm muối mè.
Bữa thì mặt áo hoa hòe
Đế
[ read more ]
Jun 29, 17 |
Tâm Duyên |
346 views |
No Comments
Khép Trần Duyên
Nhắm mắt thôi theo mây trời phiêu lãng...
Nghe nhịp tim thanh thản đập yên bình
Cho ưu phiền, khổ lụy kiếp nhân sinh
Dần tan biến, vọng tình ngưng khuấy động.
Nhắm mắt lại để thấy: Tâm Là Vọng!
Rồi khôn
[ read more ]
Dec 20, 15 |
Tuệ Minh |
1,563 views |
No Comments
Đừng tìm hạnh phúc nơi nào xa quá
Hãy quay về tìm nó ở trong ta
Chỉ cần tâm thanh thản sẽ nhận ra
Vì hạnh phúc là điều đơn giản nhất
Khi ăn uống biết ngon là hạnh phúc
Khi tai còn nghe rõ những âm thanh
Khi mắt còn thấy rõ áng m
[ read more ]
Dec 17, 15 |
Tuệ Minh |
1,311 views |
No Comments
Tôi cứ nghĩ tuổi già đầy nỗi sợ,
Sợ mùa sang, sợ năm tháng qua mau,
Sợ gió mưa, sợ tâm hồn băng hoại,
Sợ tóc phai màu, sợ cả nếp nhăn.
Nhưng nhận ra tuổi già không giới hạn,
Không muộn phiền còn đem lại nguồn vui.
Tôi chậm
[ read more ]
Jan 23, 14 |
Tâm Duyên |
2,263 views |
No Comments
Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp vội chia xa.
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già.
Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội cười, vội khóc vội buông lơi.
Vội thương, vội ghét, nhìn
[ read more ]
Dec 29, 13 |
Tâm Duyên |
1,274 views |
No Comments
NHỮNG NGÀY BỆNH VIỆN
Anh cảm ơn những viên thuốc ngủ
Tránh cho anh đối diện những đêm dài
Những đêm quá dài ngồi đợi sớm mai
Với những cơn ho cuồng điên ngộp thở
Anh cảm ơn những thân tình nâng đỡ
Mảnh hồn nhàu nh
[ read more ]
Sep 3, 13 |
Tâm Duyên |
2,321 views |
No Comments
Chuyển đến quý H.T.Đ.M. những vần Thơ hay ...
***
Mai tôi đi
***
Mai tôi đi... chẳng có gì quan trọng,
Lẽ thường tình, như lá rụng công viên,
Như hoa rơi trước gió ở bên thềm,
Chuyện bé nhỏ giữa giòng đời động loạn...
Trên gi
[ read more ]
Dec 18, 12 |
Tâm Duyên |
1,621 views |
No Comments
Ngửa mặt lên nhìn cao xanh vòi vọi
Hỏi một câu tận thế biết khi nào?
Sao tha nhân mãi âu sầu thiểu não
Kẻ chán chường - người than thở, rầu lo
Bán bò trâu vui chút tình sót lại
Dời non cao tránh né nạn giáng đầu
Lại rủ nhau cho
[ read more ]
Dec 17, 12 |
Tâm Duyên |
3,496 views |
No Comments
- Nô ky là con chó của một Tu viện ở núi Dương Xuân, nó rất dễ thương, nhưng nó cũng có cái tính dễ ghét là hay sủa dai khi thấy khách đến.
- Hôm ấy, khách đến viếng chùa, Nô ky sủa dai, Thiền sư quở mà Nô ky vẫn tiếp tục sủa
[ read more ]
Aug 18, 12 |
Tâm Duyên |
2,648 views |
2 Comments
Ta hiện hữu trên đời do bởi
Khởi nghiệp duyên đang cỡi trên vai
Rồi duyên cha mẹ nên thai
Tinh cha huyết mẹ kết nay thành hình
Có thân xác bao tình dưỡng dục
Cũng mẹ cha nhẫn nhục nuôi con
Ngậm cay nuốt đắng lên non
Nuôi đàng con tr
[ read more ]
Aug 18, 12 |
Tâm Duyên |
2,417 views |
1 Comment
Rằm tháng bảy mưa ngâu ai nhớ
Ở quê nhà ta chớ đừng quên
Nhìn Trời mây nước lênh đênh
Ven đường phượng vỹ hai bên đã tàn
Thuở Chức Nữ Ngưu Lang đôi lứa
Phải cách xa mỗi đứa một nơi
Nên mùa tháng bảy mưa rơi
Cầu vòng b
[ read more ]
Apr 22, 12 |
Tâm Duyên |
2,835 views |
1 Comment
HỎI
Đợi rảnh rỗi ta lại về hỏi cỏ
Sắc thu vàng đầu ngõ đã ươm chưa
Tung heo gió hạt vàng hoang dại
Thảo nguyên xa biết thiếu hay thừa?
Đợi rảnh rỗi ta lại về hỏi đá
Vết tròn lăn trôi dạt ở phương nào
Dòng nham thạ
[ read more ]
Jan 1, 12 |
Tâm Duyên |
1,732 views |
No Comments
Nở nụ xuân ngời kính chúc nhau
Tiễn cựu công tâm đời rạng tiếng
Nghinh tân phúc kết phú dài lâu
Đượm nhuần hương tết khai ngày mới
Thắm thía hơi xuân thưởng vị làu
Hoa thiện lòng từ ngây ngất tỏa
Đức tài đối ứng ánh trăn
[ read more ]
Oct 12, 11 |
Tâm Duyên |
4,406 views |
2 Comments
Ý Đẹp: Hạnh phúc không phải do tìm kiếm là có được, mà phải do ta tạo ra...
Không ai sinh ra là hạnh phúc ngay, nhưng chúng ta đều được sinh ra với khả năng tạo hạnh phúc.
Bốn ý tưởng hay cho cuộc sống:
Nhìn lại đàng sau & có
[ read more ]
Oct 3, 11 |
Tâm Duyên |
5,624 views |
3 Comments
CHÚ BÉ ĐÁNH GIÀY
Phạm Ngọc Phương
Ông nhà giàu dạo bước
Trên phố quen hoàng hôn
Gặp chú đánh giày buồn
Lam lũ gầy khổ sở
Chú nhóc mời năn nỉ
Ông cho con đánh giày
Để kiếm vài đồng gầy
Mua cơm nuôi em nh
[ read more ]
Aug 8, 11 |
Tâm Duyên |
10,317 views |
1 Comment
LỜI KINH ĐÊM
Đêm dài heo hút - gió sang ngang
Không nến không hoa, chẳng Đạo vàng
Trăng khuất - vườn Thanh còn lặng lẽ
Mây mờ, cõi Tịnh vẫn hoang mang...
Thơ gieo ... giấy mới sao ngùi ngậm
Mực đọng... hồn xưa có lỡ làng?
Chuông
[ read more ]
Aug 7, 11 |
Tâm Duyên |
4,702 views |
No Comments
Tu sao tâm bất động
Khi cảnh trần đổi thay.
Không vui mừng hưởng lợi
Giữa cõi trần bi-ai!
Khi mất mát chua cay
Không sầu đời đau khổ!
Việc bất lợi đời này
Tâm an nhiên tự tại.
Người khen nên xem lại
Có thật sự chân tình?
[ read more ]
Aug 1, 11 |
Tâm Duyên |
5,758 views |
No Comments
MẸ
Mẹ là áo ấm đêm đông
Cho con bớt rét giữa lòng thế nhân
Mẹ là trăng đẹp trong ngần
Là thiên thu giữa xoay vần nhân sinh
Mẹ là lời Sám tiếng Kinh
Bắt qua Bờ Giác gập ghình con đi.
TẬP THƠ HOA ĐẠO
Huyền Không Qua
[ read more ]
Jul 12, 11 |
Tâm Duyên |
2,062 views |
No Comments
Cho là cử chỉ yêu thương
Cho là tình thắm vương lên cõi đời
Cho nhiều ý đẹp lòng phơi
Cho Nhân Nghĩa, cho cây đời thêm xanh
Cho hương cuộc sống trong lành
Cho đôi mắt sáng long lanh nụ cười
Cho bờ môi mãi xinh tươi
[ read more ]
Jul 4, 11 |
Tâm Duyên |
2,270 views |
No Comments
Đau lòng Nhật Bản thiên tai,
Kinh hoàng động đất gây ra sóng thần.
Hãi hùng nước lũ tràn dâng,
Cuốn trôi người của một lần ra khơi.
Ai ngờ sống ở trên đời,
Tử sanh như ngỡ trò chơi không bằng.
Bao năm cực khổ nhọc nhằn,
S
[ read more ]