TIÊU DAO
May 12, 11 | Tâm Duyên | 2,717 views | No Comments Người tu đi tìm vui
Tìm hạnh phúc cuộc đời
Tìm nụ cười bất diệt
Trong cảnh đời ngược xuôi
Người tu đi tìm hương
Mùi vị đạo Chân thường
Sáng ngời trong tịch lặng
Phảng phất khắp mười phương
Người tu vững lòng tin
Nhân quả thường nhắc mình
Luân hồi không trở bước
Chứng đặng quả Vô sanh
Người tu phải từ bi
Thù oán dẹp tức thì
Tâm bao dung độ lượng
Thanh thoát dáng oai nghi
Người tu thường xả thân
Chuộng cuộc sống thanh bần
Tánh ái không trước nhiễm
Khổ lụy không hại thân
Người tu cười thật tươi
Đứng giữa phải – trái đời
Buông rơi bao niệm lự
Hồn lộng bốn phương trời
Huyền Không Quách Minh Khôi
CHỮ KHÔNG
TIẾNG CHUÔNG CHÙA RƠI TRÊN ĐỒNG VẮNG
ĐỜI MẠT
TỰ TÌNH
ĐỨC TIN
BIẾT THƯƠNG MÌNH
TU DƯỠNG
ĐỜI VUI
DƯỠNG THẦN
VỀ ĐI
BẠN BÈ NHAU
TIÊU DAO
PHẬN GÁI THEO CHỒNG
NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI
THƠ VÀ TƯỢNG A-LA-HÁN
TÀI NHÂN – NHÂN TÀI
NGHE PHÁP PHẬT
TU THÂN
TÔI MƠ
CUỘC ĐỜI
VỀ THĂM TỔ ĐÌNH
KHẮC KHOẢI XUÂN VỀ
KHAI MINH
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI
TÌNH YÊU