ĐỨC TIN
Mar 23, 11 | Tâm Duyên | 1,929 views | No CommentsTin riết đất bằng cũng trổ sen
Dù trong hư cảnh bước chân len
Tin sâu nhân quả vay thì trả
Tin hết duyên xưa đáo Phật tiền
Có khổ có nguy càng vững chí
Rèn lòng rèn tánh dứt oan khiên
Tin, Hành, Tín, Nguyện in như một
Dù vẫn trần gian cũng chẳng phiền
Một kiếp vô thường ngắn ngủi thay
Sớm kêu cô chú đến kêu Ngài
Tối về ngơ ngẩn người đâu mất
Mới đó nằm yên cổ quan tài
Thành, Trụ, Hoại, Không là luật định
Ngã, Tịnh, Lạc, Thường ấy đảnh Tây
Biết thật biết hư mình phải tỉnh
Tin sao vui sớm đến an ngày
Huyền Không Quách Minh Khôi
BIẾT THƯƠNG MÌNH
TU DƯỠNG
ĐỜI VUI
DƯỠNG THẦN
VỀ ĐI
BẠN BÈ NHAU
TIÊU DAO
PHẬN GÁI THEO CHỒNG
NGẪM NGHĨ SỰ ĐỜI
THƠ VÀ TƯỢNG A-LA-HÁN
TÀI NHÂN – NHÂN TÀI
NGHE PHÁP PHẬT
TU THÂN
TÔI MƠ
CUỘC ĐỜI
VỀ THĂM TỔ ĐÌNH
KHẮC KHOẢI XUÂN VỀ
KHAI MINH
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI
TÌNH YÊU